Kết quả tìm kiếm cho "ông Lê Văn Bảy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 21

Vun trồng quả ngọt

Vun trồng quả ngọt  

Cập Nhật 26-01-2025

Tôi bắt gặp niềm vui, sự tin tưởng, kỳ vọng vào thế hệ trẻ của ông Ba Ngay, bà Bảy Minh Châu trong ánh mắt, nụ cười của thầy Lê Văn Quới, một nhà giáo cả đời tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Tag: Vun trồng quả ngọt, Ðại học Sư phạm, thầy Lê Văn Quới

Ông Bảy Nghĩa làm tranh lá sen tặng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Ông Bảy Nghĩa làm tranh lá sen tặng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân  

Cập Nhật 05-07-2023

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vào tháng 6 vừa qua của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tặng

Tag: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, phu nhân Kim Keon Hee, nghệ nhân Lê Văn Nghĩa, tranh lá sen

Bài 1: Sức mạnh trường tồn của văn hóa Việt Nam

Bài 1: Sức mạnh trường tồn của văn hóa Việt Nam  

Cập Nhật 25-01-2021

Khi nghe chúng tôi trình bày mong muốn được ông chia sẻ, trao đổi về vấn đề văn hóa nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, ông nhấn mạnh: Ngay từ những ngày năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã hết sức chú trọng nghiên cứu về văn hóa và lãnh đạo văn hóa. Có lẽ chúng ta nên quay ngược lại thời gian xa hơn nữa, đó là năm 1943.

Tag: Đào Duy Quát, Sức mạnh trường tồn của văn hóa Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đề cương văn hóa 1943

Kiếm nửa tỉ đồng mỗi năm từ nuôi bồ câu

Kiếm nửa tỉ đồng mỗi năm từ nuôi bồ câu  

Cập Nhật 19-10-2020

Ở vùng Bảy Núi, ông Lê Văn Nam rất nổi tiếng vì là người khởi xướng nuôi bồ câu thương phẩm tại địa phương. Ông Nam cho biết từ đam mê nuôi bồ câu kiểng mà ông đã tìm tòi, học hỏi mở rộng thành trại nuôi bồ câu, mỗi năm thu nhập hơn nửa tỉ đồng.

Tag: Vùng Bảy Núi, Ông Lê Văn Nam, Nuôi bồ câu thương phẩm

Người “vẽ” tranh Bác Hồ bằng lá sen

Người “vẽ” tranh Bác Hồ bằng lá sen  

Cập Nhật 07-06-2020

Những chiếc lá sen khô ráp, cũ kỹ, nhưng qua đôi mắt nghệ thuật và đôi tay khéo léo của ông Lê Văn Nghĩa (Bảy Nghĩa, 62 tuổi, ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đã trở thành những bức tranh sống động; trong đó, có những bức tranh về Bác Hồ.

Tag: Người “vẽ” tranh Bác Hồ bằng lá sen, ông Lê Văn Nghĩa (Bảy Nghĩa, 62 tuổi, ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp)

Hội Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông

Hội Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông  

Cập Nhật 25-09-2019

Thực hiện phong trào “6 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm Luật Giao thông),

Tag: Hội Cựu chiến binh xã Đông Thuận, Ông Lê Văn Bảy

Tỉ phú bồ câu vùng Bảy Núi

Tỉ phú bồ câu vùng Bảy Núi  

Cập Nhật 01-05-2019

Từ đam mê nuôi bồ câu kiểng, ông Lê Văn Nam (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã tìm tòi, học hỏi mở rộng thành trại nuôi bồ câu thương phẩm, mỗi năm lời hàng trăm triệu đồng.

Tag: bồ câu, Bảy Núi

Mong muốn làm nhiều việc tốt, có lợi cho dân

Mong muốn làm nhiều việc tốt, có lợi cho dân  

Cập Nhật 16-04-2018

Đó là tâm nguyện của ông Lê Văn Bảy, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thới Long, quận Ô Môn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác

Tag: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác, ông Lê Văn Bảy

Sống vì mọi người

Sống vì mọi người 

Cập Nhật 03-10-2008

“Tôi là hàng xóm của gia đình ông Trinh mấy chục năm nay nhưng chưa thấy gia đình ông ấy xào xáo, lục đục hay gây gổ hoặc phiền lòng làng xóm bao giờ. Vợ chồng ông ấy rất chịu khó làm ăn, con cái ai cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Bây giờ, mấy người con ông ấy người nào cũng giỏi giang, thành đạt. Ông Trinh còn làm công tác hòa giải ở địa phương rất có kết quả, uy tín”. Đó là nhận xét của bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Tổ trưởng tổ 2 và nhiều bà con ở khu vực 1, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ về gia đình ông Huỳnh Quang Trinh- một gia đình văn hóa tiêu biểu của quận Ninh Kiều.

Tỉ phú Bảy Lừa

Tỉ phú Bảy Lừa 

Cập Nhật 24-05-2009

Ở vùng đất phèn Nang Nơn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh), người dân địa phương thường gọi ông Nguyễn Văn Lừa (Bảy Lừa) là tỉ phú đất phèn. Bởi lẽ, không chỉ trồng lúa giỏi, ông còn là nhà nông đầu tiên ở vùng quê nghèo khó này và trong số ít nông dân ĐBSCL dám đầu tư gần 4.000 giạ lúa (thời giá năm 2008 tương đương 220 triệu đồng) để “tậu” chiếc máy gặt đập liên hợp về gặt lúa nhà và hợp đồng gặt lúa thuê cho bà con trong vùng. Việc làm của ông bị nhiều người cho rằng làm liều. Vượt khỏi tư duy “lũy tre làng”, với ông đây là hành trình bước vào thời kỳ hội nhập...